Bên mẹ hay bên vợ - Chọn lựa nào cho đúng?
Tôi là một người đàn ông đã có vợ và con trai. Tôi đã cãi lời mẹ để đến với vợ hiện tại, khi đó tôi không có gì trong tay. Nhờ nỗ lực học hỏi, tôi đã có công việc ổn định. Dù vợ không đẹp nhưng tôi rất yêu cô ấy, và chúng tôi đã sống chung khoảng 5-6 năm. Gần đây, chúng tôi xảy ra cãi vã lớn. Tôi nhận lỗi vì đã quyết định không ở nhà mà muốn đi ngủ chỗ khác, dù vợ khuyên tôi ở lại. Cuối cùng, vợ tôi dọn đồ của tôi ra ngoài, khiến tôi rất buồn vì ký ức dọn đồ ra khỏi nhà ngày trước để cưới cô ấy lại hiện về. Tôi lo rằng nếu về nhà mẹ, tôi sẽ không thể quay lại với vợ một lần nữa.
Tôi quyết định mang đồ về nhà mẹ vì tự ái với vợ. Sau vài ngày, tôi nhớ vợ con và chúng tôi đã làm lành, nhưng mẹ tôi không cho tôi quay lại với vợ. Tôi giải thích nhưng mẹ không nghe. Giờ chỉ gặp nhau từ 5h30 đến 9h tối, ăn cơm và trò chuyện, rồi tôi phải về nhà mẹ để ngủ. Thứ Bảy, tôi mới ngủ lại với vợ con vì Chủ Nhật hai vợ chồng nghỉ. Vợ tôi không thích sống kiểu này, tôi cũng vậy, nhưng tôi không muốn làm mẹ buồn. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Ai có lời khuyên cho tôi không?




Source: https://afamily.vn/ben-me-ben-vo-biet-nghieng-ben-nao-2011720111223179.chn